Bài thơ về Linh hồn này được hai học viên Trường Morya Federation sáng tác với cảm hứng khi đang theo học tại trường thông qua những giờ tham thiền-nghiên cứu-phụng sự cùng với nhau, xin giới thiệu tới quý độc giả.
EM ƠI, EM ƠI LINH HỒN GỌI EM
Bao năm qua, Em “rong chơi” mải miết
Nay hãy bớt dần đi Em ơi có biết
Hãy trở về Tổ ấm trong tim!
Tìm về đi em Nguồn cội thiêng liêng
Dẫu có lãng quên để rồi lại nhớ
Con đường em đi dần dần sáng tỏ
Bởi Minh triết ngàn đời,
Minh triết thiêng liêng
Linh hồn EM vị huấn sư trong tim
Từ chấm nhỏ nhoi sẽ thành nguồn sáng
Dẫn lối cho em ánh vàng toả rạng
Ấm áp yêu thương cần mẫn từng ngày
Người cho em niềm tin đong đầy
Thẳng bước mà đi dẫu đường đời gai góc
Nghiệp quả đan xen, chớp mắt thôi, đừng khóc
Đứng dạy vươn mình, làm CƠ HỘI, điều may
Ngục tù linh hồn ai giăng bẫy cho ai
Sao lặng thinh mãi lạnh lùng như thế?
Mỗi mắt xích gông cùm là vạn ngày dâu bể
Của quá khứ lỗi lầm quá khứ vô minh
Em hiểu rồi từ lấm láp bùn đen
Đã vươn lên đoá sen bình dị
Là sắc hương trong tình thương vô kỷ
Nhẹ rung rinh giữa yên lặng mênh mang
Phàm ngã ơi tự nhủ mình nào hãy tĩnh tâm
Tham thiền sâu, đủ, đều, trong tỉnh thức
Linh hồn nhẹ nhàng nâng em từng bước
Dẫn lối về Minh triết Thiêng liêng
Thấu hiểu mọi người nhé em, sống quên mình hy sinh
Kết nối trái tim trong tình Huynh đệ
Biết cho đi, biết cùng nhau bảo vệ
Phụng sự nhiệt thành, hạnh phúc trào dâng
Em nở nụ cười rạng rỡ lâng lâng
Biết được linh hồn chở che, sưởi ấm
Biết được linh hồn trao cho mình ánh sáng
Để rồi lặng thầm tiếp tục toả lan
Đến với người thân gần gũi chung quanh
Luôn cận kề bên mình em đấy
Ấm áp cảm thông tình thương trỗi dậy
Giúp nhau mỗi ngày gian khó ắt vượt qua
Từng giọt mồ hôi rơi bên những luống hoa
Là hạnh phúc lớn dần mỗi ngày mỗi tỏ
Tâm thức linh hồn chờ phàm ngã em từ bỏ
Những bám chấp, giận hờn, quanh quẩn, lo âu
Em tìm về với Đại Hồn nơi ấy bên nhau
Những người anh em đồng lòng cùng chí hướng
Sẵn sàng sẻ chia cùng luyện rèn tiến bước
Nghiên cứu, Tham thiền, Phụng sự trước sau
Tinh tấn tu tập mỗi ngày, chẳng vội vã gì đâu
Nhưng kiên tâm để Ánh sáng rọi Tình thương vô kỷ
Dưỡng tâm hồn nảy mầm sinh bình dị
Cho cây đời mãi mãi xanh tươi
Cho Đóa hoa tâm hồn Hoa Sen Chân Ngã em ơi
Nở dần những cánh hoa Hiểu biết, Bác ái, Hy sinh rung rinh ngời toả
Cho Chân Ngã Em – Linh hồn bất tử
Vĩnh cửu, rạng ngời Ánh sáng Thiêng Liêng
Em là Chân Ngã và Chân Ngã là Em
Chân Ngã trong Em huyền đồng Chân Ngã trong tất cả
Em chính là Chân Ngã trong tất cả
Chân Ngã trong tất cả, chính thực là Em!
NLD và BTKT – Mãi mãi là Yêu Thương!