Bình Giảng Sáu Giai Đoạn của Con Đường Đệ Tử

Chúng tôi bắt đầu upload các bản dịch các Bình Giảng của Thầy Hiệu trưởng MDR về Sáu Giai đoạn của Con Đường Đệ Tử, trích trong Phần III (Section III) quyển Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới I, từ trang 671 đến trang 775 của quyển sách. Phần này, theo lời Chân sư DK, là phần quan trọng thứ nhì trong 7 giáo lý mà Chân sư DK truyền bá ra thế giới trong thế kỷ XX, sau giáo lý về Shamballa. Nó đính chính những hiểu sai về Con Đường Đệ Tử, về vị trí và trách của nhiệm của các đệ tử trong một Ashram của Chân sư. Những gì được truyền dạy trước đó qua các tổ chức huyền linh nặng tính cảm tính và sùng kính, do đó, thiếu cái nhìn trung thực về vị trí của một đệ tử, cũng như thế nào là một Ashram của Chân sư.. 

Theo Ông Leadbeater mô tả, các giai đoạn của Con Đường Đệ Tử được chia làm ba giai đoạn: Dự Bị, Đệ tử Chính Thức hay Được Chấp Nhận, Con của Thầy. Đây là cách trình bày khái quát, và có vài chi tiết mà chúng ta phải nghi vấn. Ông mô tả khi một người được chấp nhận làm đệ tử dự bị, được Chân sư dẫn đến Đức Maha Chohan để được ghi tên vào Sổ Bộ, 😊 một chi tiết gây nghi ngờ khi chúng ta thử ước tính số đệ tử dự bị trên thế gian ngày nay, và làm sao mà một Đấng cao Cả với bao nhiêu công việc vĩ đại của thế gian lại phải bận tâm với những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Và việc đi đến “nhà” của đức Maha Chohan hàm ý hoạt động trên cõi trung giới, mà theo Chân sư DK, các Chân sư Không hoạt động trên cõi trung giới, và các Ashram của các Ngài nằm trên cõi Bồ Đề!

Đọc tất cả các bình giảng ở đây.

Leave Comment